Kết quả tìm kiếm cho "Gần 600.000 ngôi nhà"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 248
Vụ sạt lở đất xảy ra ở miền đông Trung Quốc khiến một người thiệt mạng và 11 người khác mất tích cùng hàng chục ngôi nhà bị hư hại.
Tại Trung Quốc, tính đến tối 4/9 theo giờ địa phương, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán 599.300 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên đất liền và ngoài khơi do mưa lớn kéo dài.
Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Giữa nắng gắt và những cơn mưa bất chợt ở Phú Quốc, hơn 3.000 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì nhịp thi công “3 ca, 4 kíp” để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng tiến độ.
Từ ký ức của người dân, nhiều cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk đã có thêm manh mối, mở ra hy vọng đưa các anh trở về với gia đình sau hàng chục năm.
Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh duy trì hoạt động 14 năm qua từ sự đoàn kết, tinh thần thiện nguyện của các thành viên đóng góp mỗi năm hàng tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Câu lạc bộ lan tỏa tấm lòng nhân ái, giúp người trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, hàng chục nghìn học sinh Nghệ An bước vào giai đoạn lựa chọn hướng học phù hợp.
Tại thành phố Đồng Nai, Đội sản xuất An Lộc, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đang bảo tồn vườn cao-su lâu đời nhất cả nước với 120 năm tuổi. Đây là những cây cao-su do người Pháp trồng thử nghiệm đầu tiên tại nước ta trước khi nhân rộng ra nhiều đồn điền cao-su ở khu vực Đông Nam Bộ.
Việt Nam lần đầu tiên có 17 đại diện góp mặt ở bảng xếp hạng đại học (ĐH) tác động bền vững nhất thế giới của Times Higher Education, đông nhất trước nay và hầu hết là thăng hạng.
Giữa nhịp sống hiện đại của Thượng Hải (Trung Quốc), nơi điện thoại thông minh và mạng xã hội gần như chi phối mọi hoạt động tiếp nhận thông tin, một quầy báo nhỏ trên đường Zhapu, quận Hongkou vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời đại báo in.
Giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, các thôn người Dao ở xã Tủa Thàng nép mình bên dòng Đà giang yên bình. Những ngày đầu hè, khi mùa nước rút, nhịp sống nơi đây cũng chuyển sang một guồng quay quen thuộc. Trên nương ngô, nương sắn vừa gieo trồng, cây xanh bén rễ. Dưới bến sông, những chiếc thuyền đánh cá tấp nập ngược xuôi trong làn sương sớm. Trong thôn, tiếng kẽo kẹt khung cửi đều đặn vang lên dưới mỗi nếp nhà.
Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc nơi đây góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.